Em Bo Miet Vuon

Em bỏ con đò, bỏ dòng sông quê
Quên mái tranh xưa, bụi chuối sau hè
Quên lũy tre xanh, khôn mảnh trăng thề
Giọng hò bên đê, điệu lý phu thê

Em bỏ miệt vườn, lời dặn mẹ cha
Câu rách cho thơm, gia giáo ông bà
Ham sống xa hoa, nhung gấm lụa là
Mà nhiều bôn ba sầu héo thân ngà

Ôi, em đã đi xa
Xa quá ơi xa
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa, tách trà ai dâng?

Em bỏ miệt vườn, thành đời phong sương
Mang kiếp tha hương, thân gái dặm trường
Chân ngả chân nghiêng, qua những nẻo đường
Ngõ hồn đau thương, bày tỏ ai tường?

Em bỏ miệt vườn, lời dặn mẹ cha
Câu rách cho thơm, gia giáo ông bà
Ham sống xa hoa, nhung gấm lụa là
Mà nhiều bôn ba sầu héo thân ngà

Ôi, em đã đi xa
Xa quá ơi xa
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa, tách trà ai dâng?

Em bỏ miệt vườn, thành đời phong sương
Mang kiếp tha hương, thân gái dặm trường
Chân ngả chân nghiêng, qua những nẻo đường
Ngõ hồn đau thương, bày tỏ ai tường?

Ngõ hồn đau thương, bày tỏ ai tường?



Credits
Writer(s): Vinh Su Bui
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link