Nuối Tiếc

Hah huh

Anh ra đi để nỗi đau ở lại
Anh xa rồi, em trống vắng đơn côi
Một tiếng khóc trẻ thơ rơi để hồn ta nát tan
Còn ánh mắt cứ theo ta đi mãi
Với thời gian bến bờ xa vời
Đến một ngày ta giật mình ngoảnh lại
Lửa cháy lên đốt cháy đam mê

Ta nhận ra đấy là tất cả
Là thiết tha khao khát tận cùng
Ta nhận ra đây là vùng hoang dã
Là thiết tha thánh thiện thủy chung

Chia tay anh, em đánh mất đam mê
Và nỗi nhớ giọt cà phê chậm lại
Và tình yêu thành nỗi đau
Trong bóng xế chiều hôm

Anh ra đi để nỗi đau ở lại
Anh sao rồi, em trống vắng đơn côi
Một tiếng khóc trẻ thơ rơi để hồn em nát tan
Còn ánh mắt cứ theo ta đi mãi
Với thời gian bến bờ xa vời
Đến một ngày ta giật mình ngoảnh lại
Lửa cháy lên đốt cháy đam mê

Ta nhận ra đấy là tất cả
Là thiết tha khao khát tận cùng
Ta nhận ra đây là vùng hoang dã
Là thiết tha thánh thiện thủy chung

Chia tay anh em đánh mất đam mê
Và nỗi nhớ giọt cà phê chậm lại
Và tình yêu thành nỗi đau
Trong bóng xế chiều hôm



Credits
Writer(s): Hà Trần, Lam Thanh Doan
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link