KHÚC TÂM TÌNH TÙNG CHÂU

Em về cùng anh thăm quê hương nguồn cội
Trỗi mạch Tùng Khê suối nước ngọt Tùng Châu
Tay nắm tay nhau cùng mãi mê rong ruổi
Mát dịu trưa hè vương gió thổi ngã ba sông
Nơi hội nguồn Ngàn Cả với La Giang
Cho dòng Lam giong thuyền ra biển lớn
Nôi ân tình lưu ký ức hò hẹn
Chiều anh mê tập Cồn Trận
Quên ngắm dáng ai chải tóc Làng Ao
Nghĩa lớn dâng trào trong câu hát xưa trao
Từ đền Trần Duy bậc anh hào đất mẹ
Tùng Châu ơi! Sao thiết tha đến thế!
Chùa Vền hằn in công đức của ông cha
Châu Thịnh nền quê mẹ già luôn vẫn nhắc
Nông thôn mới quê mình nay đà khởi sắc
Nâng bước chân vui thêm rạo rực niềm yêu
Gặp nhau rồi thêm quyến luyến Châu Diên
Tường Xá; Văn Khang; Thanh; Thịnh Kim; Tân An...
Làng quê nào cũng đẹp
Khỏa nỗi niềm xưa lũ chồng; lũ quét
Vượt ghềnh thác cheo leo thêm mạnh bước đường lên

(Nhạc hát lại từ đầu rồi kết)
KHÚC TÂM TÌNH nhủ nhắc mãi đừng quên
Vun đắp vững bền nền gốc cội TÙNG CHÂU



Credits
Writer(s): Khoa Pham
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link