Tình Bạn

Một thời học sinh có ai không nhớ bao giờ?
Thật đẹp biết mấy tình bạn, tình thầy cô
Dẫu đôi lần trong ta giận hờn vu vơ
Nhưng thật ra chỉ vì ngây thơ
Làm nên bao kỷ niệm ngu ngơ

Này bạn của tôi
Phút giây chia tay đến rồi (chia tay rồi)
Bồi hồi quyến luyến, thật buồn mà tự nhiên
Cách xa rồi, xa luôn một thời hồn nhiên
Nhưng dù sao, dù về nơi đâu
Lòng ta vẫn nhớ mãi về nhau

Tình bạn đó ai chẳng có
Dù về đâu hay có làm gì
Vẫn đọng lại trong ta, chẳng thể phôi pha
Tuổi học trò hồn nhiên thiết tha

Tình bạn đấy hãy giữ mãi
Chẳng phôi phai theo tháng năm dài
Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô
Là hành trang cho ta bước đi trên đường đời

Bao nhiêu ngày thơ ngây
Đã rời xa mãi kỷ niệm dấu yêu
Ôi tháng năm học sinh
Bao tháng năm bạn bè, thầy cô

Một thời học sinh có ai không nhớ bao giờ?
Thật đẹp biết mấy tình bạn, tình thầy cô
Dẫu đôi lần trong ta giận hờn vu vơ
Nhưng thật ra chỉ vì ngây thơ
Làm nên bao kỷ niệm ngu ngơ

Này bạn của tôi
Phút giây chia tay đến rồi (chia tay rồi)
Bồi hồi quyến luyến, thật buồn và tự nhiên
Cách xa rồi, xa luôn một thời hồn nhiên
Nhưng dù sao, dù về nơi đâu
Lòng ta vẫn nhớ mãi về nhau

Tình bạn đó ai chẳng có
Dù về đâu hay có làm gì
Vẫn đọng lại trong ta, chẳng thể phôi pha
Tuổi học trò hồn nhiên thiết tha

Tình bạn đấy hãy giữ mãi
Chẳng phôi phai theo tháng năm dài
Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô
Là hành trang cho ta bước đi trên đường đời

Tình bạn đó ai chẳng có
Dù về đâu hay có làm gì
Vẫn đọng lại trong ta, chẳng thể phôi pha
Tuổi học trò hồn nhiên thiết tha

Tình bạn đấy hãy giữ mãi
Chẳng phôi phai theo tháng năm dài
Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô
Là hành trang cho ta bước đi trên đường đời



Credits
Writer(s): Truong Pham
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link